Song Joong Ki đang gặp nguy hiểm
Vào ngày 11/10 vừa qua, Liên hoan phim Quốc tế Busan diễn ra thành công với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong số đó, bộ phim "Bogota City Of The Lost" có sự góp mặt của Song Joong Ki đã thu hút sự chú ý nhưng lại gây thất vọng lớn do chất lượng kém. Phim được khởi động từ tháng 1/2020 nhưng bị trì hoãn nhiều lần vì COVID-19, dẫn đến những thiệt hại về kinh tế và công sức. Người xem kỳ vọng đây sẽ là cơ hội "tái sinh" sau nhiều năm chờ đợi, nhưng bộ phim lại gặp nhiều tranh cãi và không đạt được sự mong đợi, phản ánh một Hàn Quốc suy thoái sau khủng hoảng kinh tế những năm 90.
Trong bối cảnh khó khăn, Kook Hee, chàng trai 19 tuổi cùng cha mẹ chạy trốn đến Bogota, Colombia với hy vọng về tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, họ bị cướp sạch tiền tại sân bay và phải vật lộn kiếm sống. Cha Kook Hee tìm sự giúp đỡ từ người bạn cũ, ông Park, một người có ảnh hưởng trong ngành may mặc. Thay vì cha, Kook Hee được Park chào đón và từ đó, cậu bắt đầu học ngôn ngữ và xây dựng dấu ấn riêng trên thị trường chợ đen. Kook Hee dần dần kết nối với giới hải quan và thực hiện các giao dịch mờ ám với băng nhóm tội phạm trong thế giới ngầm ở Bogota.
Kook Hee nhanh chóng bị chú ý do hành động của mình, gây ra sự lo ngại trong tổ chức, bao gồm cả Park Ji Hwan và Lee Hee Joon. Cuộc rượt đuổi giữa hai phe bắt đầu nhằm ngăn chặn sự bành trướng của anh. Trong khi đó, cha của Kook Hee vướng vào ma túy và bỏ rơi gia đình. Bộ phim, lấy đề tài tội phạm và nhập cư, khai thác những góc khuất của cuộc sống người nhập cư, nhưng không giải quyết triệt để vấn đề, để lại nhiều mảnh ghép không rõ ràng trong kịch bản. Nhiều phân cảnh lê thê và thiếu nhất quán khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Mạch phim thiếu cao trào, không mang lại cảm giác hồi hộp, dẫn đến sự chán chường, khiến "Bogota City Of The Lost" bị xem là thất bại của điện ảnh Hàn năm 2024.
Bộ phim với sự tham gia của Song Joong Ki đã trở thành tâm điểm chỉ trích, đặc biệt về diễn xuất của anh. Mặc dù được kỳ vọng sẽ mang đến màn hóa thân xuất sắc, nhưng nhân vật Kook Hee của anh lại mờ nhạt, thiếu điểm nhấn trong sự phát triển tâm lý. Phong cách diễn xuất của Song Joong Ki bị cho là gượng ép và một màu, dẫn đến phản ứng không tích cực tại Liên hoan phim Quốc tế Busan. Giới chuyên gia lo ngại rằng tác phẩm hành động này sẽ không thành công tại phòng vé, ảnh hưởng đến tương lai của ê-kíp. Trong vài năm qua, Song Joong Ki tham gia nhiều dự án lớn như Space Sweepers, Vincenzo, Reborn Rich và Bogota City Of The Lost.
Nỗ lực của nam thần Kbiz, Song Joong Ki, trong việc thoát khỏi vùng an toàn khi chọn kịch bản đa dạng hơn là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, diễn xuất của anh vẫn gây tranh cãi do nhiều hạn chế. Trong phim viễn tưởng Space Sweepers, anh chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Trong Vincenzo, anh bị chê nhạt nhòa, kém nổi bật so với bạn diễn và hình tượng không phù hợp với ngoại hình của một gã luật sư xã hội đen. Bộ phim My Name is Loh Kiwan cũng không cải thiện được tình hình, khi diễn xuất của anh vẫn không có sự tiến bộ.
Mối tình giữa Kiwan và Marie Choi Seong Eun thiếu sự ăn ý, khiến khán giả hụt hẫng dù phim có nhiều cảnh “giường chiếu”. Các trang đánh giá phim cho rằng "My Name is Loh Kiwan" là một dự án đáng quên trong năm 2024, với kịch bản nghèo nàn và thiếu chiều sâu, không thể nắm bắt cảm xúc nhân vật. Phim lại tiếp tục là một nỗi thất vọng từ nam thần.






Source: https://kenh14.vn/song-joong-ki-dang-gap-nguy-hiem-21524101222560877.chn